Ngày về thăm Huế - Nguyễn Công Toản

01.06.2015

Ngày về thăm Huế - Nguyễn Công Toản

Mười năm xa

Tôi về thăm Huế

Mái trường ngày ấy có em

 

Dòng Hương lặng lẽ xa xăm

Như mắt em một chiều bắt gặp

Thăm Vĩ Dạ xanh hàng trúc

Thời em đi – tuổi học trò

 

Qua lối phố đợi chờ

Tìm kỷ niệm – thời tha thẩn

Con đường quen thành lạ lẫm

Ngõ nhà em đã khép lâu rồi

 

Thời gian vô tình – chiếc lá rơi

Tôi vô tình để xa xứ Huế

 

Mười năm cũ – học trò vẫn mới

Còn trong tôi ánh mắt xa nhìn

Còn trong tôi tóc thề em

Còn trong tôi cái gì của Huế

 

Nón em nghiêng những chiều ngày ấy

Buổi tan trường, tà áo trắng bay

 

Tôi viết em thành thơ thành nhạc

Tôi vẽ em thành suối thành mây

Thành vì sao lạ chân trời

Để giữ nguyên em gái Huế

 

Tôi đi chiến trường – thời trai trẻ

Ngắm trăng rừng nhớ trăng Hương Giang

Nhớ Thành Nội vào thu xao xác lá vàng

Nhớ Huế vào đông tím màu áo lạnh

 

Đời dâu bể tim tôi hữu hạn

Yêu hết một đời

Vẫn không giữ được em!...
 N.C.T