Một ngày - Nguyễn Tư

01.06.2015

Một ngày - Nguyễn Tư

Chập chờn những giấc mơ:

Hoàng hôn bên này

Bình minh bên kia

Thức dậy

Cánh hoa lan khoe sắc dịu dàng

Con chim sổ lồng rẽ đường bay hun hút

Vấp áng mây trôi

Mây rụng buốt hồn ta!

Những hàng cây  nhú chồi non, lộc biếc

Mặt đất ấm dần lên, trời đất giao mùa

Lắng nghe những âm thanh rộn rã

Được - mất - buồn - vui  - sướng - khổ ngập tràn!

Dòng sông vượt qua bao ghềnh thác

Chở phù sa bồi đắp bến bờ

Dài - rộng - nông - sâu cũng một đời sông!

Ánh chiều đang đi tím ngọn cây, cành lá

Gửi lại chút nắng vàng cho ngày mai

Lặng yên

Gió trở mùa

Lặng yên

Thoang thoảng hương thơm giàn hoa thiên lý

Ánh trăng non lấp ló bên thềm.

N.T