Mẹ và lời ru - Trương Thị Bách Mỵ

03.10.2016

Mẹ và lời ru - Trương Thị Bách Mỵ

Ơ ầu ơ...

dựa hiên ngồi đếm mưa sa

buồn trơn theo gió lời ca mẹ hiền

đôi tay bồng bế nợ duyên

xòe mưa đầu hạ nổi chìm cơn mơ

ơ ầu ơ

ru từ khi bước xuống đò

với tay con níu cánh cò bay xa

ru phai màu tóc mẹ cha

ru xanh nước mắt nhạt nhòa hiên mưa

ru hồng giấc ngủ ban trưa

từ bàn tay mẹ gió vừa bung ra

ơ ầu ơ

lời ru đẹp những mái nhà

tuổi thơ con đựng dưới tà áo bay

ru con cái nết ngủ ngày

mẹ ru tóc ngắn tóc dài con ngoan

Ớ ....ơ ầu ơ

ru ngày gió dựng mưa hoang

ru cơn thịnh nộ an nhàn giấc mơ

ru từ con tóc lơ thơ

chiều mưa phủ trắng con mơ mẹ về.

V.L