Câu hỏi dưới trăng - Vạn Lộc

03.10.2016

Câu hỏi dưới trăng - Vạn Lộc

Này trăng với gió bên trời

Với lòng chưa tạnh một thời mưa tuôn

Buổi xưa lỡ cưới nỗi buồn

Nên giờ mỗi bước mỗi tròn cơn đau

 

Trăng xưa đã xuống ngang đầu

Thì khuya nay có ai sầu với đêm?

Mắt anh rơi lại bên thềm

Hay là gió gọi nỗi niềm của ai?

Này thôi bóng nhỏ đêm dài

Với không gian nhớ thêm vài giấc trông

Lòng như sương xuống trên đồng

Ngẫm đời đã giống bông hồng chiều mưa

 

Còn chăng hồn vắng gió đùa

Về trên ngõ cũ nhớ xưa tuổi buồn

Hỏi trăng chưa rõ ngọn nguồn

Hỏi người lỡ vận biết còn thương ai?

V.L