Hòa âm

06.10.2024
Đào Đức Tuấn
Gió rơi trên phím đàn/ Lung linh bàn tay nhỏ/ Ngoài hiên trời thỏ thẻ/ Bé hòa âm cùng mưa… Mưa giăng mờ xa xa/ Gió lạnh về từng đợt/ Trong ngôi nhà ấm áp/ Bé vẫn đàn cùng mưa.

Hòa âm

Tranh của họa sĩ Phạm Đình Tùng

Mưa bên ngoại

 

Cháu về thăm ngoại chiều mưa

Mái tranh nho nhỏ dậu thưa ngoại cười

Hàng dừa giờ lớn thêm rồi

Dầm chân vẫy vẫy mưa rơi bạn về

 

Áo cời lập cập ngoại che

Thương đứa cháu nhỏ đường xa vợi vời

Bàn tay ngoại rợp bầu trời

Mưa thành câu hát à ơi thuở nào.

 

Đi học

 

Mỗi mai đi học

Có bao niềm vui

Hôm được quà bố

Hôm được mẹ khen.

 

Bên bờ cỏ ướt

Cậu dế đọc thơ

Xa trên đồng lúa

Ngẩn ngơ chú cò.

 

Bạn bè cười nói

Vui vui sân trường

Cô chào cả lớp

Giọng hiền thương thương.

 

Nhớ

 

Long lanh ẩn trong chiếc lá

Tha thẩn từ màu buổi chiều

Viên bi ánh nhìn trong veo

In cả bầu trời xa thắm.

 

Con đường tuổi thơ đằm đặm

Bờ lau lấp lỉnh bạn cười

Mưa rào chia hai trò chơi

Tiếc thương ngôi nhà công chúa.

 

Lớn lên chắc là nhớ lắm

Lời mẹ kêu ăn cơm trưa.

Hòa âm

 

Gió rơi trên phím đàn

Lung linh bàn tay nhỏ

Ngoài hiên trời thỏ thẻ

Bé hòa âm cùng mưa.

 

Bà dừng tay têm trầu

Ba lặng bên bàn viết

Mẹ bỗng ngừng đan áo

Mắt cu Tí tròn xoe.

 

Mưa giăng mờ xa xa

Gió lạnh về từng đợt

Trong ngôi nhà ấm áp

Bé vẫn đàn cùng mưa.

 

Khi mưa

 

Gió lùa mát rượi

Mưa kéo đến rồi

Nước tí tách rơi

Thềm nhà tạt ướt.

 

Mưa dệt thảm nước

Sợi dọc sợi ngang

Giọt giọt đan đan

Rải lên mái lá.

 

Mưa trút rộn rã

Xối xả hàng tre

Ba lo chắn che

Má lo sắp dọn.

 

Vào nhà ngả nón

Má nướng bắp ngô

Em nhỏ bi bô

Cả nhà vui quá.

 

Đồng ca

 

Bờ tre

Có con chim chích

Bầu trời

Có lời ca ngân.

 

Đứa bạn

Có chú dế nhỏ

Đem ra

Bạn bè cùng vui.

(vanvn.vn)