Thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên: Giả dụ mình thương nhau

07.04.2022
Giả dụ ôm nhau đi/ Lỡ mà tim loạn nhịp/ Mình lại ôm chặt vào/ Tim còn điều hòa kịp/ Từng chút mình giả dụ/ Lỡ còn thương cần nhau/ Chia nhau và hưởng thụ/ Những buồn vui sướng đau.

Thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên: Giả dụ mình thương nhau

LÒNG EM NHƯ “NẮNG DỐT”

 

Nắng dốt như me dốt

Nắng hôm nay rất ngon

Tiết trời như muối ớt

Gộp nhau… phiêu hết hồn!

 

Em hôm nay như nắng

Ngấp nghé chín vào xuân

Em và cà phê đắng

Gộp vào nhau rất ưng

 

Cuộc đời là quán trọ

Ta ghé vào đu đưa

Vui buồn hay rất nhọ

Cũng thôi không đổ thừa

 

Em hôm nay rất dốt

Mà chưa ngấp nghé khôn

Hay lòng còn chưa tốt

Nên vấp đời vô ngôn

 

Ừ hôm nay nắng đẹp

Ừ mùa đang trổ hoa

Sâu sắc hay nông nổi

Cũng là em thôi mà

 

Nắng trời không định lượng

Lòng người không thước đo

Ừ hôm nay cứ sống

Như nắng lòng – hay ho!

 

CÓ NHỮNG NGÀY RỖNG NHỚ

 

Tháng chạp vờn qua cửa

Định nói lời chia ly

Tôi hững hờ đến lạ

“Cứ tự nhiên mà đi!”

 

Có những điều tưởng nhớ

Mà thật ra đã quên

Có giấc mơ lầm lỡ

Lại cứ về rỉ rên

 

Ngày hôm qua đau quá

Di chứng lên vết đời

Níu tươi vui phố xá

Tôi tự mình lý lơi

 

Khái niệm giờ đơn giản

“Mở mắt ra là cười

Mừng ngày trôi thanh thản

Sống ý nghĩa – Là đời”

 

Tháng chạp như tình cuối

Không kết thúc xông xênh

Nên rỗng cả tiếc nuối

Rỗng nhớ và rỗng quên…


Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

GIẢ DỤ THƯƠNG ĐI ANH

 

Giả dụ mình thương nhau

Mà thương thôi đừng cưới

Lỡ thương không bền lâu

Mình rộng đường sám hối

 

Giả dụ hôn đi anh

Rồi lỡ hôn rất thật

Bệnh tương tư để dành

Lây nhau qua giọt mật

 

Giả dụ ôm nhau đi

Lỡ mà tim loạn nhịp

Mình lại ôm chặt vào

Tim còn điều hòa kịp

 

Từng chút mình giả dụ

Lỡ còn thương cần nhau

Chia nhau và hưởng thụ

Những buồn vui sướng đau

 

Thì anh ơi mình lại

Giả dụ như lúc đầu…

 

CHÀO BUỔI TỐI, ANH YÊU

 

(Em có quyền tưởng tượng

Ngôn tình không lý do

Và anh trong tưởng tượng

Cũng một trời… nên thơ…)

 

***

 

Em chào anh buổi tối

Mình hôn nhau đi anh

Sợ mai này khuất lối

Tiếc chiếc hôn để dành

 

Em ôm anh buổi tối

Bình minh em mới buông

Sợ khi vòng tay nới

Là anh im ỉm chuồn

 

Và đêm, mình yêu nhé

Như kiểu tình đắm say

Sợ khi ngày vừa ghé

Là tình chết giẫm ngay

 

***

 

Chỉ là em ví dụ

Nếu mình cưa cẩm nhau

Rồi mắc vào luyến ái

Chắc gì yêu dài lâu

 

Tối nay còn lời đẹp

Mình chắt chiu ngôn tình

Lỡ mai lòng chật hẹp

Chỉ còn lời thất kinh

 

Va vấp nhiều em hiểu

Yêu không là mộng vàng

Nên khi còn thiện cảm

Mình cứ vui tình tang

 

Em chào anh buổi tối

Chúc anh đêm giấc ngoan!

Đ.D.T