Hãy mở lòng trò chuyện với cỏ cây

15.02.2023
Hà Thiên Sơn
Ta đọc được nỗi buồn trong mắt bạn/ Một chiều tháng chạp lúc mưa rơi/ Giọt rượu nồng chầm chậm lên môi/ Bạn sẽ thấy một chân trời rất lạ.

Hãy mở lòng trò chuyện với cỏ cây

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Những mảnh tình tan vỡ bỗng lung linh

 

Trái tim ta rớm máu

Đã bao lần khổ đau

Đêm nay trời trở lạnh

Những mảnh tình tan vỡ bỗng lung linh.

 

Ta khát khao được cháy hết mình

Trong ánh mắt của người tình bé nhỏ

Em thơ ngây em như lá cỏ

Ngọt ngào cứa nát trái tim ta.

 

Trái tim ta rớm máu

Thêm một lần, thêm một lần

Những mảnh tình tan vỡ bỗng lung linh!

 

Hãy mở lòng trò chuyện với cỏ cây 

 

Ta đọc được nỗi buồn trong mắt bạn

Một chiều tháng chạp lúc mưa rơi

Giọt rượu nồng chầm chậm lên môi

Bạn sẽ thấy một chân trời rất lạ.

 

Chúng mình đi qua chiến tranh

Và thấm hiểu màu xanh cuộc sống

Trăng viên mãn thế rồi trăng khuyết

Đau khổ vơi đi hạnh phúc lại đầy.

 

Hãy mở lòng

Trò chuyện với cỏ cây…

 

Trên chuyến tàu đêm

 

Trên chuyến tàu đêm lên biên giới

Ta bất ngờ phát hiện ra em

Đường lên cao đỏ quạch những ngọn đèn

Thành phố xa dần đêm đã cài then.

 

Ta mê em có cặp mắt bò rừng

Cái hoang vắng đến tận cùng hoang vắng

Em hồn nhiên nụ cười tỏa nắng

Mái tóc mềm xa vắng chảy qua vai.

 

Tàu sắp vào ga còi đã kéo hồi dài

Đêm đặc quánh như cắt ra từng mảnh

Tiếng kim khí va vào nhau rất lạnh

Có lạnh nào bằng những cuộc chia tay.

 

Tôi xốc ba lô cột lại dây giày…

(vannvn.vn)