Thơ Nguyễn Nhật Huy

22.04.2015

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Kết nối
 

Nguyễn Nhật Huy

Quán đông

wifi căng 4 vạch

Không sao bắt nổi một ánh nhìn

Cơn mưa vội

Trong status âm u

Không ướt kịp 5 vòng nhớ

Lang thang góc chợ

Có nỗi buồn héo giữa hàng rau.

 

 

Ngôi nhà
 

Có một ngôi nhà

Mưa không chạm

Quầng nắng trên đầu

Một ngôi nhà

Không cô đơn

Tiếng cười đu trên khung cửa

Ngôi nhà

Ngày xưa nhắm mắt

Thở dài tựa vào hơi rượu

Nhà

Cái chân bàn nứt nẻ

Con dế đào nỗi nhớ trong đêm.

 

 

Tẩy trang
 

Tẩy trang

sau cánh gà vẫn độc thoại

với những chiếc ghế trống

tôi đã diễn một vai tồi tệ

bởi nụ cười quá nhạt

tẩy trang

thằng hề vẫn cười với cái bóng trên sàn diễn trống không

nụ hôn này là giả

khi tẩy trang

không nhận ra mình.
N.N.H