Thơ Lê Hải Kỳ

30.10.2025
Lê Hải Kỳ

Thơ Lê Hải Kỳ

Tác giả Lê Hải Kỳ

Như loài chim biển

 

tôi di cư như loài chim biển

vừa bay vừa ngủ

sóng nước là nhà

suốt đời không dừng lại

 

tôi và loài chim biển

từ ngàn thế kỷ đã biết thích nghi

tiến hóa cùng đại dương

 

tôi học cách sinh tồn của loài chim biển đói ăn sóng

khát uống sóng

yêu như những cánh bay làm tình trên sóng

 

nhưng,

vĩnh hằng không thể nào xây tổ nơi đọt sóng

nên chẳng bao giờ nguôi cố hương.

 

Mưa hót

 

cuối thu

con chích chòe khiêu vũ

cơn mưa xập xòe

 

giọt thánh rạch trời khất thực

tiếng hót xám chì vá vết thương mơ

 

mùa nước thiêng

mưa chườm lên nỗi buồn nguyên thủy

tôi vỡ mắt ai

dường như mặt đất lang thang hương sắc

                                                         loi lẻ

 

mưa hót tiếng chích chòe

u trầm như loài hoa không màu xòe vũ

lãng đãng phút giây này

thản nhiên rơi.

L.H.K