Thơ Nguyễn Nghĩa Trọng

11.11.2014

Thơ Nguyễn Nghĩa Trọng

Tập thơ “Giao cảm” của Nguyễn Nghĩa Trọng

 

 

Nguyễn Nghĩa Trọng sinh năm 1937, quê quán ở xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện đã nghỉ hưu tại Hà Nội. Ông nguyên là Phó chủ nhiệm Khoa Ngữ văn trường Đại học sư phạm Hà Nội.

   “Giao cảm” là tập thơ mới nhất của ông (NXB Hội Nhà văn, 2014). Trước đó, Nguyễn Nghĩa Trọng đã xuất bản các tập thơ “Cùng thời gian” (NXB Văn học, 2002; NXB Hội Nhà văn, 2007), “Sóng thời gian” (NXB Dân Trí, 2010) và một số tập thơ in chung khác.

   Tạp chí Non Nước chúc mừng tập thơ mới của Nguyễn Nghĩa Trọng và trích giới thiệu 3 bài trong tập thơ này:

 

 

 

 

 

Tâm sự cùng Cha

 

 

Ba mươi năm đứng trước ảnh Cha

Nét vàng phai

Vài nén hương khói tỏa

Mờ ảo thời gian

Cuộc đời vất vả

Sương nắng, mồ hôi, máu, nước mắt những đời người

Vẫn đói nghèo

Chỉ mong sao tâm hồn thanh thản Cha ơi!

 

 

Gió bấc về

Mộ Mẹ lạnh giữa đồng im ắng

Vì các con

Cha Mẹ thành xa vắng quê hương

Từ biệt Quảng Nam

Mãi nằm lại Hà Tĩnh và Hà Nội

Không lời trăng trối

Thương cháu con, cám cảnh nước nhà chia cắt, cách xa

 

 

Phải không Cha

Cuộc đời vốn phù hoa

Đâu hạnh phúc, công bằng xã hội?

Sống là đấu tranh

Có phải như ai đã nói?

Với thiên nhiên

Có một chút lẽ đời

Nhưng với con người?

Cái sinh vật đầy khát vọng thường sống tham vô độ

Làm sao cho đừng vì cái ước ao

NGAY CẢ KHI CHÍNH ĐÁNG

Mà trở thành ác dữ người ơi!

 

 

 

 

Lắng

 

 

Tình yêu đơn côi

Ngôi sao lẻ bóng

Gió thu xa vắng

Lá vàng rơi…

Một ngày không nhớ nữa

Vẫn lắng trong hồn tôi.

 

 

 

 

Nói

 

 

Thấy điều phải trái mà không nói

Miệng để làm chi giữa thế gian?

 

 

Nói phải đủ thuyết phục

Đừng giở giọng uy quyền

Dẫu chém thì chân lí

Lẽ phải vẫn đứng lên.

 

                        N.N.T