Thơ ALăng Văn Gáo

28.03.2023

Thơ ALăng Văn Gáo

Tác giả Alăng Văn Gáo sinh năm 1992 tại thôn Ban Mai, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam.

Có nhiều thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.

 

Không đổi khác

Khi tôi rời đi

Để gieo xuống những ước mơ

Xuống vùng đất cằn cỗi nắng gió

 

Tôi thấy hắn ngồi ở đó

Uống rượu & tán phét

Với bọn bợm nhậu

 

Khi tôi trở về

Ước mơ đã lớn thành cái cây

Tỏa cành nhánh sum suê

 

Tôi vẫn thấy hắn ngồi ở đó

Uống rượu & tán phét

Với bọn bợm nhậu

 

Khi tôi đi - tóc hãy còn xanh

Khi tôi về - tóc lấm tấm bạc

Giọng quê không đổi - khác.

 

Những ngón tay ma thuật

những ngón tay ma thuật

lướt trên phím đàn

giai điệu ngân lên

ngân lên

 

giai điệu mềm mại như ngọn gió

thơm tho như một bông hoa

ấm áp như nắng sớm mai

buồn như cơn mưa mịn rây

rì rào như cơn sóng vỗ

và xanh như ngàn lá rừng

trong và mát như suối nguồn

...

 

người nghệ sĩ với cây đàn

thả hồn mình thăng hoa

những ngón tay như có mắt

những ngón tay ma thuật

khiến trái tim sỏi đá

ngân rung

 

Cây hy vọng

tôi trồng trên đầu

một cái cây

nó không ngừng lớn lên

mỗi ngày

 

và họ nhìn tôi như kẻ dị hợm

và họ muốn đốn cây tôi ra khỏi mắt

như muốn loại tôi ra khỏi cộng đồng

bởi sự khác biệt của tôi

bởi sự giống nhau của họ

 

Tôi mặc kệ những lời dèm pha hắt hủi

Tôi mặc kệ những lời đe đoạ

Những lời quy chụp, ác ý

Những lời bôi nhọ

 

Tôi vẫn chăm bón vun trồng

Mong cây tỏa bóng mát

Về phía họ.

 

Thằng bé và con chim

thằng bé ôm trong lòng

con chim bìm bịp

có bộ lông đen huyền

đôi cánh màu nâu đỏ

 

thằng bé nâng niu

như nâng niu báu vật

bàn tay nhỏ bé vuốt ve

con chim non lạc mất mẹ

 

thằng bé nói:

"em đặt tên nó là Mon.

nếu con chim chết,

em sẽ nói:

"Mon đã qua đời."

 

Yiruma

nằm ngửa

bật nhạc Yiruma

buông lỏng hai tay

và nhắm mắt lại

 

Yiruma

như cơn mưa dịu dàng

xoa dịu cái nóng của sa mạc

như làn gió mát

ru ta chìm sâu vào giấc ngủ

 

giấc ngủ

có thể khiến ta quên đi nỗi buồn

quên đi mọi lo toan muộn phiền

quên đi quên đi quên đi

để lịm vào những giấc mơ

vô thức

...

 

thức dậy

để

đối mặt

...

A.V.G