Tiếng hát tháng năm – Thơ Nguyễn Quân

06.06.2012

Đêm tháng năm

Khi tiếng cuốc lẻ đôi gọi miền khắc khoải

Bếp tro nào còn âm ỉ cháy

Dĩa đèn chong mỗi tối hao gầy…

Đời mẹ vơi mòn trong lặng lẽ

Có Ông Sao ra đời vào một ngày như thế!

Tiếng hát tháng năm – Thơ Nguyễn Quân

Hai mươi năm sau

Giữa trời đêm chớp một ánh sao Xanh

Người là anh Ba

Người là Nguyễn Tất Thành

Từ Cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước…

Con chào đời sau ngày Việt Nam - Thống nhất

Ba mươi năm không nô lệ một ngày

Cái giá của Hòa Bình - Độc lập hôm nay?

Cuộc sống có nơi còn túng thiếu

Có bát cơm chưa đầy

Có tấm áo phong phanh

Nhìn cánh đồng đầy hy vọng màu xanh

Thân chuối đã nhiều tàu

Lá lành che lá rách…

Câu thơ bà Huyện:

"Nhớ nước đau lòng con quốc quốc”

Mãi muôn sau vẫn còn

Nhưng không còn nỗi đau mất nước!

Sớm mai này từ làng Sen

Từ mọi miền Tổ Quốc

Tiếng hát Tháng Năm

Tiếng hát nhớ ơn NGƯỜI…