Thương lắm Hòa Vang - Vạn Lộc
31.12.2019
Em về những nẻo đường tháng tám
Chiều mùa thu hoa nắng ruộm vàng
Vòng cung tây, núi ôm thành phố
Gió dịu dàng xanh đến mênh mang
Theo em về Tà Lang, Giàn Bí
Hái đọt rau rừng nấu bát canh
Cá suối nướng thơm lừng vách núi
Chợt nghe hồn mình ngăn ngắt xanh
Về Túy Loan ngó tô mì Quảng
Thấy hồn quê mưa nắng nao lòng
Dẫu biết cuộc đời là hữu hạn
Mà yêu thương sao vẫn mênh mông
Đêm Bà Nà trời sao thăm thẳm
Ta về nghe tiếng hát đại ngàn
Nghe vầng trăng ru tình say đắm
Khúc ngọt ngào thương lắm Hòa Vang.
V.L
Có thể bạn quan tâm
Tháng tám – Thơ Đinh Thị Như ThúyKhi ta biết có nhau ; Vô thường - Như NgọcHai lúa và tôi, và vợ - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu SươngTiếng vó ngựa – Hoàng Duy Lên bờ - Truyện ngắn Trần Tuyền Giấc mơ đi lạc – Thơ Nguyễn Hoàng SaMột khúc đàn cầm... - Truyện ngắn Nguyễn Ngọc PhúChuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã TiênHội An – Thơ Bùi Công MinhSaPa - Truyện ngắn Phạm Thị Thanh Mai