Thôn trang – Thơ Bùi Công Minh
02.01.2019
Ráng chiều đỏ trời xa
Xanh lam loang đồng nội
Tím hoàng hôn bao la
Ngập ngừng vào buổi tối
Đoàn người làm quá mải
Trở về nơi xóm xa
Ngực phanh trần hồ hởi
Nắng vương trên làn da
Đêm choàng tấm chăn êm
Ấm áp hương mít chín
Khói bếp trong sương quyện
Gạo mới thơm mùi cơm...
Nhịp guốc trong ngõ nhỏ
Bồi hồi gót chân ai
Con đường thơm hương cỏ
Len vào cơn mơ say.
Đêm phập phồng nhẹ thở
Mái rạ trải nồng nàn
Bờ dâu như trăn trở
Dạ hương bay lan lan...
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Sữa đỏ - Truyện ngắn Hoàng Khánh DuyLời cây thùy dương – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngPhố Hội - Lê Huy HạnhChiều ba mươi bên sông Hàn - Thơ Nguyễn Văn TámBài thơ tặng mẹ - Thơ Ngọc ChâuThổi đi từng cơn gió bấc - Nguyễn Nhã TiênNỗi thu dịu dàng – Thơ của Đoàn Ngọc ThuChiều Ngũ Hành Sơn - Thơ Mai Hữu PhướcThảo Nguyên - Nguyễn Văn ThiệnNói với con - Phạm Doanh