Những mũi kim lặng lẽ-Thơ Nguyễn Văn Thanh
17.08.2012
Những mũi kim lặng lẽ xuyên qua sớ vải
người đàn bà
vá chiếc áo rách cho chồng
nhíp chiếc quần sứt chỉ đứa con thơ
Những mũi kim lặng lẽ xuyên qua đêm
người đàn bà
vá từng tiếng khóc
nhíp từng hạt nước mắt khô
Những mũi kim lặng lẽ xuyên qua hồn
người đàn bà
không thể vá mảnh tim đã vỡ
khi chồng khuất núi
con khuất sông!
Có thể bạn quan tâm
Biển, nắng, gió và một chàng trai – Truyện ngắn của Trần Thương ThươngVợ người taĐêm buồn bỏ lại – Thơ Hoa NípChùm thơ của Đông HàBiển – Thơ Mai LinhDăm ba hạnh phúc ngắn - Nguyễn Nho Thùy DươngTín ngưỡng thờ Bạch Mã Thái Giám của cư dân Ngũ Hành Sơn - Huỳnh Thạch HàHà Nội, buổi chiều yên - Thơ Bùi Công MinhMười năm - Thơ Đinh Thị Như ThúyChúa Rừng nổi giận – Truyện Hồng Chiến