Ngắm – Thơ Phụng Lam
18.06.2012
Sông hỏm hỉnh khoe tình Hòn Kẽm
Núi săm se nhan sắc Đá Dừng
Trước miếu thiêng Trà Linh trầm lắng
Đêm hòa ca vang vọng cây rừng
Say trăng rừng bù khú cùng em
Có thi sĩ thì thầm yêu cát
Bãi duỗi mình thức với sông đêm
Sáng, lãng đãng suối nguồn mây núi
Đỉnh Đá Dừng mơ hóa cánh chim…
Ngắm non nước đất trời hùng vĩ
Hoa trái Đại Bình ngát nắng lên.
Có thể bạn quan tâm
Cậu bé của MưaBiển đêm - Trần Trình LãmĐọc thơ bạn giữa rừng – Thơ Nguyễn Văn TámBài thơ chưa đề tên – Thơ Nguyễn Huy DungDấu hỏi – Thơ Nguyễn Hoàng SaChiều nay sông khóc - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoThu về – Thơ Lê Huy HạnhChiếc Nhẫn Ngọc – Truyện của Rabindranath Tagore Người hát rong thời đại - Trần Trung SángDòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu Nguyệt