Mưa – Thơ Hữu Hà
19.12.2017
Tôi tìm về chỗ ngày xưa
Tan trường cùng đứng trú mưa hiên chùa
Cây đong đưa lá đong đưa
Đông người nên phải giả vờ dửng dưng
Lạy trời đừng vội mưa ngưng
Đầy sân bong bóng cũng đừng vỡ ra
Tôi tìm về chỗ ngày xưa
Bao nhiêu đôi lứa trú mưa hiên chùa
Tôi thừa ra giữa trơ vơ
Thôi đành đếm những hạt mưa cuối chiều.
H.H
Có thể bạn quan tâm
Nửa kia là biển - Thơ Phan Cung Việt Buôn Krông-pa – Thơ Thanh QuếBác Hai Niệm - Nguyễn KiênSương khói sông Lô - Thơ Đinh Thị Như Thúy Mũi tên đỏ - Truyện ngắn của Phạm Thanh ThúyNúi thiêng - Nguyễn Văn TámChiều Ngũ Hành Sơn - Thơ Mai Hữu PhướcVáy cưới của cô dâu - Dill McLanHương phố - Thơ Lê Huy HạnhThơ Trần Sang