Miền Nam như có Bác thăm – Thơ của Sơn thu
02.12.2011
Bác đi Nhà Rồng
Bác về Pắc Bó
Mùa thu tháng Tám dẫn dắt dân mình
Nước suối Lê Nin in hình bóng Bác
Lung linh núi Mác tâm đắc lòng Người
Hà Nội đây rồi! Thủ đô yêu quý
Hoa sữa hương thơm náo nức vui mừng
Lời Bác vang lừng Tuyên Ngôn Độc Lập
Việt Nam rạng danh nước có chủ quyền
Dồn dập Hồng Hà, Cửu Long cuộn sóng
Dân tộc một lòng đuổi sạch xâm lăng
Đổi mới đi lên nước giàu dân mạnh
Em bé mẹ già hạnh phúc niềm tin
Thống nhất non sông
Thỏa lòng mong ước
Mai đào khoe sắc mở hội mừng xuân
Hương lúa hương cau hương sen bát ngát
Miền Nam nhủ lòng có Bác vào thăm
Có thể bạn quan tâm
Tranh vẽ chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu lên lịchChuyện về những bữa cơm của Bác Hồ.Đọc 'Tứ Tôn châm': Ngẫm về lời dạy của Bác Hồ kính yêuSống gần dân, thương dân và vì dânThơ Bác Hồ viết về phụ nữ “Lòng vàng gan sắt nào đà kém ai” Cả cuộc đời là nước, là dân...!Một con người chủ nghĩa Mác sinh ra - Thơ Hải NhưBa câu chuyện về Bác HồVIỆT NAM HỒ CHÍ MINH - TRẦN GIA THÁITư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, văn nghệ