Không đồng âm – Thơ Vũ Thị Huyền
29.06.2012
Ánh sáng đã bắt đầu biết gọi
Mẹ ơi! Thoát khỏi bóng đêm
Những va chạm gió phấn hoa đậu quả
Thanh cao ngủ quên xốc ngược chua phèn
Đã đánh mất màu xuân di truyền
Mưa phùn, hoa xoan, dậu tầm xuân nhiệt đới
Con trâu có trước huyền thoại trí khôn
Cùng đốm lửa vàng trên lưng hổ?
Tìm lại người nông phu trên đại lộ mới mở
Ông lắc lắc đầu không biết hay bị lãng tai
Những cây cầu đẹp la lùng cao hơn rất nhiều mặt sông
Bóng tôi đa thê lấp trong bãi ngô trù mật
Dòng mẫu hệ mải mê (đôi khi) cuối phăng (bên lở) nhiều trầm tích
Trầm tích không bao giờ, không thể phồng lên như một (bên bồi)
Như anh và em và người nông phu không huyết thống gắn bên nhau
Trong ánh sáng - bóng tối - luân hồi...
Để một mình ươm hạt trong giao cảm
Để hạnh phúc mỗi ban mai gõ cửa
Để ánh sáng giọt giọt nông thơm mùi sữa
Để giải thoát chúng ta ra khỏi loanh quanh.
V.T.H
Có thể bạn quan tâm
Nhà văn Nguyễn Văn Bổng và tiểu thuyết "Áo trắng"Người hát rong thời đại - Trần Trung SángKhông đề - Thơ Bùi Công MinhChân sóng - Đỗ Hàn Sáng mùng một uống trà với bạn - Phan Đình MinhCâu chuyện Đà Nẵng - Thái Bá LợiChùm thơ Nguyễn Nho Thùy DươngThoát tục - Truyện ngắn của Hoàng Hải LâmNgười đàn bà đẹp đi đâu? - Mai Hữu PhướcBiển trắng - Nguyễn Văn Tám