Khi nào lá biến thành đao – Thơ Ngô Thị Hạnh
19.12.2012
Người đàn ông trong giấc mơ của em đêm qua
nói tiếng Việt xưa
hôn hoa văn trên áo người Ê đê, H’mông, Ơ đu…
mang gùi chứa núi rừng biển cả trời trong
khát khao gánh vác
Người đàn ông đêm qua còn tha thiết
với mẹ già với trẻ nhỏ với tình yêu
với mắt với môi với niềm tin bất diệt vào sự sống
với nỗi buồn và cả những đớn đau…
trong giấc mơ
dòng suối trong và mát
anh nồng nàn tỏa nắng xuống rừng hoang…
Thức tỉnh
chỉ là tự huyễn hoặc mình bằng da diết
người đàn ông đã say đã cay đã hóa thành điều không may
như suối mùa khô như rừng đã cháy
Một mình em với thác suối trời cao
khi nào lá biến thành đao
em mới thôi mơ về người đàn ông non nước ấy.
Tây Nguyên, tháng mười mùa mưa năm 2012
Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Chùm thơ Nguyễn Nho KhiêmTiên cảm - Lê Thu Thùy Lên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Thơ Mai Hữu PhướcTuổi bốn mươi – Thơ Hoàng HoaTrải lòng - Thơ Thanh YênMai Bá Ấn - Con sông Trầu lờ lợ nước chè hai...Biển đêm - Trần Trình LãmĐiều bí ẩn trái tim - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNhững bài thơ hay và ý nghĩa mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Bên mộ Hàn Mặc Tử - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương