Giấc mơ – Thơ Mai Linh
07.12.2017
Lênh đênh đó là giấc mơ
trong tóc rối và miền cỏ dại
những hình ảnh không đầu không cuối
sự tái hiện ban ngày
lặp lại những gì không trở lại
rùng rợn và sợ hãi
mê tơi và êm ải
con thuyền đêm chở giấc mơ đêm
Xin đừng vứt trả ta nỗi nhọc ban ngày
gương mặt buồn nếp nhăn như vết chém
xin đừng vứt trả sự vô ơn, sự phản bội
những tâm hồn trống không phù phiếm
móng vuốt tình yêu sơn đỏ ghê người
Xin đừng vứt trả ta
hoa sữa đã lấy chồng
mùi rác cuối ngày mưa rào tan rữa
giọt nước mắt đêm rơi ngoài cửa
xin đừng vứt trả ta...
Con nhện chăng tơ dưới mái nhà
Có - phải - không. Giấc mơ ?...
M.L
Có thể bạn quan tâm
Chùm thơ của Trần Phương KỳNguyễn Văn Bổng - nhà văn xứ QuảngBiến mất - Đinh Lê VũChiếc lá hình giọt lệ - Truyện ngắn Quế Hương Trở Lại Huế Xưa - Thơ Mai Hữu Phước Viết cho một người - Lê Huy HạnhBiển đời người – Truyện Trần Thùy MaiVề Tam Hải – Thơ Nguyễn Văn TámĐâu rồi thời đĩa hát - Tản văn Phạm Thị Hải DươngTác phẩm đạt giải Cuộc thi truyện ngắn và thơ chủ đề “Người đô thị”