Chiều đầu non – Thơ Lê Anh Dũng
03.01.2019
Chiều đẩu non như bức tranh thiền
Biển dâu sương khói qua miền lãng quên
Một ta, đò lặng, không em
Nhớ miên man nhớ mông mênh nỗi niềm
Chiều lênh loang bến sông êm
Dáng cha hái củi bên triền núi chênh
Dáng mẹ hong tóc bên thềm
Dáng em hay dáng lụa mềm ngõ quê
Quê ơi dắt díu ta về
Cúi đầu ướt lỗi hẹn thề với em
Xin làm nắm bùn dưới sen
Làm chút rơmm rạ phận hèn tre pheo
Quê ơi gian khó eo sèo
Phận con nào dám chê nghèo mẹ cha
Qua bình minh đến chiều tà
Sắc không được mất đi qua đòi mình.
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Gò ông Thức - Bùi Tự LựcĐạo Minh sư ở Hội An - Vũ Hoài AnCái miếu cổ - Huỳnh Viết TưXuân muộn - Truyện ngắn của Bùi Thị SơnĐỏ - Hoàng Thanh HươngCánh đồng đom đóm - Trần Nguyên HạnhThu xa xứ - Thơ Bùi Công MinhGiấc mơ-Thơ Nguyễn Ngọc HạnhMÊNH MANG HÒN KẼM ĐÁ DỪNG - Tùy bút Nguyễn Nhã TiênSao mình không về Hòa Xuân sớm hơn… - Nguyễn Hải Lý