BÁC VẪN SỐNG của LÊ NGỌC LAN
Trên đất nước Lê Nin
Con viết bài thơ dâng Bác
Thơ từng dòng máu ứa trong tim
Thơ từng dòng quyện bóng hình của Bác
<br>Người Cha già cả nước yêu tin<br>
Đêm nay, cả gian phòng yên lặng
Trời phương xa bóng tối phủ trên đường
Gió gào thét bên phố phường rộng vắng
Gió cùng người đau xót nhớ thương?
Nhớ thương Bác, nhớ bóng Người trong nắng
Giữa muôn vàn cờ đỏ rực đường thôn
Nhớ thương bác, nhớ chòm râu bạc trắng
Bóng hình Người luôn khắc đậm trong con
Bác không còn nữa, bác không còn, Bác vắng!
Bác Hồ ơi! Tiếng gọi không thành tên
Bác Hồ ơi! Nước mắt trào, nước mắt
Đau xé lòng người - Tổ quốc, chúng con
Những hàng cây do người chăm bón
Đã lên xanh rủ bóng bên đường
Dòng suối những hôm nào Người bước
Chảy thì thầm nước đọng tình thương
Bác, Bác ơi! Khắp chân trời bốn hướng
Những nơi nào Người đã đặt chân qua
Cả quê hương dải đất Việt Nam ta
Đều in bóng Cha già kính mến
Trời Việt Nam khi bóng chiều lại đến
Nỗi đau thương đè nặng trong lòng
Bác Hồ ơi! Nước nhà đang kháng chiến
Tiếng súng gầm miền Nam vẫn phản công
Bác Hồ ơi! Dãy Trường Sơn đang chuyển
Cả đất trời nổi dậy thế xung phong
Anh giải phóng quân đêm nay chiến đấu
Mẹ già yếu lấp dấu hầm chông
Em bé nhỏ cũng không hề tiếc máu
Vượt đường dài em truyền lệnh phản công
Tất cả quê hương một lòng giải phóng
Biến đau thương thành sức mạnh xung phong
Biến đau thương thành mồ chôn giặc Mỹ
Càng nhớ Bác nhiều càng gắng lập công
Bác Hồ ơi!
Bác vẫn sống, vẫn gieo mầm chiến thắng
Vẫn bên con trong lòng trẻ miền Nam
Bác vẫn sống, vẫn tươi cười trong nắng
Ôi! Bóng hình Người ấm mãi ngàn năm
Leningrat -13/9/1969