VIẾNG TRƯỜNG DỤC THANH – Thơ của Nguyễn Xuân Vũ
12.12.2011
Bác vắng mà hơi ấm còn đây
Ngọt ngào giọng Nghệ vọng vang đầy
Giảng bài quốc sử nung hồn nước
Thoát cảnh lầm than, ách đọa đày…
Ba dãy bàn, hai tấm bảng đen
Bác cầm phấn trắng viết hoa lên
Việt Nam hai tiếng thiêng liêng quá
Dân tộc nào đâu chịu yếu hèn!
Cây khế sân trường đã biếc xanh
Bác thường tưới nước bắt sâu cành
Chim vang tiếng hót quanh lời Bác
Cây khế Bác Hồ thuở Dục Thanh!
Bác đến một lần Bác đã đi
Tìm đường cứu nước thuở xuân thì
Bác mong thắng lợi về thăm lại
Phan Thiết vẫn chờ vẫn mãi ghi!
Trường Dục Thanh
Phan Thiết 2008
Có thể bạn quan tâm
BÁC HỒ TRÊN ĐỒI YÊN LẬPHọc tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, kính trọng, lễ phép với nhân dânXây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBác Hồ đi vào từng giấc mơ của tôiTăng cường sức mạnh của ĐảngBác Hồ trong kí ức của những nghệ sĩ nhiếp ảnhTranh vẽ chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu lên lịchBa câu chuyện về Bác HồTiếng hát tháng năm – Thơ Nguyễn QuânChuyện về những bữa cơm của Bác Hồ.