VỀ THĂM QUÊ BÁC –Thơ của Xuân Thành
02.12.2011
Về thăm quê Bác chiều nay
Giữa hè nắng đẹp áng mây bồng bềnh
Chúng con về tận Làng Sen
Hoàng Trù cho đến Kim Liên quê Người
Con đi dưới ánh nắng ngời
Đất thiêng Bác sống một thời ấu thơ
Lòng con cứ mãi ngẩn ngơ
Căn nhà nứa lá đơn sơ giữa trời
Càng thêm nhớ Bác ngậm ngùi
Mà sao xúc động bồi hồi rứt ray
Bao nhiêu kỷ vật còn đây
Vẫn nguyên khung dệt những ngày năm xưa
Đã từng ngày tháng nắng mưa
Nhịp nhàng theo tiếng thoi đưa thuở nào
Như còn vang vọng ngọt ngào
Vườn sau chim hót lao xao trên cành
Trước sân bướm lượn vòng quanh
Tưởng như có Bác bên mình hôm nay
Trong con nhòa lệ mắt cay
Niềm thương nỗi nhớ những ngày Bác ơi!
Công ơn Bác tựa biển trời
Non sông rạng rỡ muôn đời mai sau.
Có thể bạn quan tâm
"Còn sức khỏe, tôi còn nghiên cứu về Bác Hồ" Tháng giêng đọc thơ Bác - Thơ của Đinh Huyền Học cách sử dụng thành ngữ của Bác- Nguyễn Minh Ánh Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh - tư tưởng bất diệt Thưa Bác – Thơ Hoàng Thanh ThụyMón quà của Mađơlen Riphô Tư tưởng “lấy cần làm gốc” trong xây dựng chủ nghĩa xã hộiĐồng chí Hồ Chí Minh Là người công bộc phải có tinh thần trách nhiệm với Nhân dânGIỮA QUÊ HƯƠNG BÁC – Thơ của LƯU TRÙNG DƯƠNG