TÌNH BÁC - Thơ Thành Chiện
11.10.2012
Trèo đèo lội suối Người đi Đói cơm lạt muối cũng vì nước non
Trăng nghiêng đầu núi vẫn còn
Chông chênh bàn đá, bút son vạch đường
Mưa đêm rừng lạnh Bác thương
Dân công bộ đội trên đường hành quân
Thà rằng Bác chịu gian truân
Người già, con trẻ khốn cùng Bác đau
Năm canh lòng những lo âu
Cầu Hiền Lương vẫn hai màu cắt chia
Cơn mê trước phút ra đi
Tỉnh ra Người hỏi nước đê sông Hồng...
Bác ơi! Tình Bác mênh mông
Mãi còn đó tấm gương trong cho đời!
Có thể bạn quan tâm
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức”Vị Chủ tịch nước kiểu mẫuSự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên" Bác Hồ “lẩy Kiều” để tăng sức biểu cảmHình ảnh con trâu trang thơ Bác HồChân lý 'Không có gì quý hơn độc lập tự do' trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới hiện nayBác Hồ và phụ nữNhớ Ná Hồ -Thơ của Hoàng HởiNhững luận điểm sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và thuộcđịa