Ru ai – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
06.12.2017
Trắng mộ bia, trắng trời chiều
Bóng Ghềnh Ráng ngã liêu xiêu ảo mờ
Đốt lòng. Cháy bỏng câu thơ
Tình yêu trôi giữa vật vờ gió trăng
Ta về chếnh choáng hương men
Tìm người rao bán trăng vàng ngày xưa
Ai cho thật – ai bảo đùa
Thử ngồi nhặt cả nắng mưa lọc tìm
Trượt chân vướng sợi bìm bìm
Nghe như chạm khẽ nỗi niềm bìm ơi !
Miền xanh bông cỏ trắng bời
Ru ai biển gió hát lời vô vi…
Chiều bên mộ Hàn Mặc Tử
Ghềnh Ráng - Qui Nhơn
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Miếu Ông Chài di sản văn hóa ở Ngũ Hành Sơn - Đinh Thị TrangNhững mùi hương băng qua thời gian – Thơ Ngọc ThanhTrận cảm cúm và sự im lặng (không phải của bầy cừu)Phố đông người - Phạm Thúy NgaLoay hoay hai cảnh Phố - Quê - Tản văn Phạm Thị Hải DươngThơ KabirNgười đàn bà khóc cười cùng mưa – Thơ của Thương HuyềnĐêm ở làng – Thơ Quang QuýCâu thơ mắc cạn - Nguyễn Ngọc Hạnh Đóa phù dung - Trần Trình Lãm