Mẹ -Thơ Đỗ Công Quý
Mẹ ơi con có điều muốn hỏi
Mẹ cho phép con hỏi điều muốn hỏi!
Ngày hôm qua chúng con lên cắm trại ở đầu nguồn sông
Chúng con uống nước, đánh bắt cá, tắm mát trong dòng
Chúng con đã làm đục bẩn dòng mùa Xuân dâng tặng
Con phải làm gì để trả công sông?
Mẹ ơi, tháng trước chúng con vào cắm trại trong rừng
Con hái lượm ở rừng củ trái, con vay mát bóng râm,
vay màu xanh và ánh lửa bùng
Chúng con mê hoa, bẻ gãy nhiều cành nhiều gốc Hạ
Chúng con phải làm gì để trả nợ rừng?
Mẹ ơi, tháng sau có thể chúng con cắm trại bên bờ biển
Con sẽ quăng ném những gì có trên tay
xuống mặt phẳng nước để giành lấy phía vô hạn bao la
Con sẽ đào sâu bờ để xây cao lầu cát,
chồng nhịp sóng ru và nghiêng bờ làm biển động
Con sẽ làm vỡ nhiều bọt sóng mùa Thu, giành lấy màu xanh
bằng đôi tay bụi bẩn để trang trí cho nhiều giấc mơ con
Con phải làm gì để trả công cho biển?
Mẹ cúi xuống ôm con vào lòng đầy tình thương yêu
Mẹ sẽ lên tận nguồn để giặt lại sông
Mẹ vào rừng trồng lại cây mặc màu xanh cho núi
Mẹ ra biển trang thanh nền ngọc
Vì mẹ sợ
Một mai kia mùa Đông về đòi nợ con vay bằng thịnh nộ mưa bão lũ cuồng.