Đón đọc tạp chí Non Nước số 278, tháng 4/2021

29.03.2021
BBT
Tạp chí Non Nước số tháng 4 sẽ phát hành vào ngày 05/4/2021 với nhiều bài vở phong phú của các nhà văn, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ nhiệp ảnh… trong và ngoài thành phố cộng tác.

Đón đọc tạp chí Non Nước số 278, tháng 4/2021

Kỷ niệm 46 năm Ngày thống nhất đất nước, chúng tôi lại nhớ về những con người đã sống, chiến đấu và hy sinh trong lửa đạn một thời. Nhà văn Hồ Duy Lệ với bài viết “Năm Dừa – có một trang đời không ghi vào lý lịch” trở lại những trang sử chiến trường Khu 5 và những trang đời riêng tư thú vị. Nhà thơ Thanh Quế, người bạn chiến đấu cùng thời với nhà văn Chu Cẩm Phong kể về những năm tháng sống với nhà văn, anh hùng, liệt sĩ Chu Cẩm Phong nhân kỷ niệm 80 năm sinh (1941-2021) và 50 năm Ngày mất (1/5/1971 - 1/5/2021) của anh.

Trang chuyên đề của tạp chí Non Nước tháng 4, chúng tôi trở lại vấn đề đô thị, kiến trúc Đà Nẵng với bài viết khá sâu “Bảo tồn những dấu ấn công trình kiến trúc Pháp tại thành phố Đà Nẵng” của Lê Minh Sơn và bài phỏng vấn trao đổi về “Xây dựng kiến trúc đô thị thông minh, sinh thái và bền vững” của Đà Nẵng hiện nay. Đây là một nội dung cần nhiều ý kiến chuyên môn đóng góp để thành phố Đà Nẵng vừa phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được “hồn phố”, vừa phát triển chiều cao vừa phát triển chiều sâu văn hóa.

Phần nghiên cứu số này ban biên tập giới thiệu cùng bạn đọc bài nghiên cứu công phu của Võ Văn Thắng về “Những pho tượng Phật chùa làng Phong Lệ”, bài viết hé mở những giá trị về văn hóa, lịch sử, tôn giáo… của vùng đất Phong Lệ - Đà Nẵng.

Văn xuôi, thơ, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh…  trong số này, ban biên tập chọn giới thiệu một số sáng tác mới của tác giả trong và ngoài thành phố. Tuy nhiên do khuôn khổ có hạn, nhiều tác giả có tác phẩm hay chúng tôi lần lượt giới thiệu trong các số tiếp theo.

Chi tiết bài vở số tháng 4 xin thông tin cùng bạn đọc:

VĂN XUÔI:

- Có một rang đời không ghi váo lý lịch -  Ký HỒ DUY LỆ

- Những năm tháng sống với nhà văn, anh hùng, liệt sĩ Chu Cẩm Phong - THANH QUẾ

- “Tình yêu của chúng ta đẹp và quý biết chừng nào” – QUẾ HÀ

- Sức sống Đà Nẵng - DIỆP DÂN HÙNG

- Dạ khúc trà hoa - Truyện ngắn VŨ NGỌC GIAO

- Miếu bà - Truyện ngắn TRẦN PHAN

- Phượng yêu - Truyện ngắn TRẦN TRUNG SÁNG

- Lễ tạ ơn - Truyện ngắn HOÀNG NHẬT TUYÊN

- Vài kỷ niệm về con đường Quang Trung - Tạp bút NGUYỄN PHIN

- Đức thầy hán Đỗ Huyền Quân cưỡi hổ - PHẠM LÂM

- Cam xanh chua - Truyện ngắn NEDA KAVOOSIFAR

  THƠ:

- Những chú gà ở Song Tử Tây; Hoàng hôn Chàm; Cũng may là còn; Biên tập - PHẠM ĐƯƠNG

- Gót muộn kỷ niệm; Phố gặp biển; Bước chậm ngổn ngang; Buổi sáng ở Thủ Dầu Một; Chột dạ khi rời khỏi nhà; Hoài niệm thành phố tuổi thơ - LÊ THIẾU NHƠN

- Một mình trăng; Cột mốc thời gian; Thơ dặn riêng; Vươn tới sự bất động - NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

- Có dòng sông nhỏ, sáng nay…;  Cỏ ơi!; Quê nhà; Câu hỏi cho tôi - BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

- An nhiên; Bóng thời gian; Hương bồ kết; Ngô đồng ơi!; Nhớ mẹ; Tĩnh lặng - THIỀU HẠNH

- Chiếu manh nhàu; Ta với mộng; Người đàn bà với bóng chiều; Người đàn bà gặm nhấm tàn phai - PHƯỢNG HOÀNG

 ÂM NHẠC:

  • Màu tình yêu – Nhạc và lời Đinh Gia Hòa
  • Trên mảnh đất nghĩa tình – Nhạc Trần Lành, thơ Dương Thanh Hà.

   NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH:

  - Bảo tồn những dấu ấn công trình kiến trúc Pháp tại thành phố Đà Nẵng - TS. LÊ MINH SƠN

  - Đà Nẵng - Xây dựng kiến trúc đô thị thông minh, sinh thái và bền vững - HUỲNH THẠCH HÀ (thực hiện)

- Những pho tượng Phật chùa làng Phong Lệ - VÕ VĂN THẮNG

- Phương hướng trong Truyện Kiều - TRẦN HỒ NGỌC TRƯỜNG

- Cảm tập thơ “Cưỡi sóng phiêu bồng” của Thái Huyền

* Tranh bìa 1: Mùa hoa vàng, tranh sơn dầu của Vũ Dương

* Ảnh bìa 4: Bình minh của Đỗ Văn Pháp

*Minh họa Hồ Đình Nam Kha, Võ Như Diệu

                                                                                  NON NƯỚC