Có một sớm mai - Thơ Lê Huy Hạnh
14.01.2019
Có một sớm mai, một sớm mai ngọn gió
Thênh thang, ngút ngát cánh đồng
Có một dòng sông và con đò nhỏ
Chở lời Mẹ ru mênh mông , mênh mông
Có một sớm mai lặng trong thinh không
Chim lảnh lót hót điều gì rất lạ
Mái đình , cây đa xanh nghìn mắt lá
Cô gái nhà bên tung tẩy gánh nước về
Có một sớm mai thức dậy lắng nghe
Tiếng ai gọi hay tiếng lòng mình vậy
Thơm thảo nõn nà làn da con gái
Đưa ta vào cổ tích tuổi tròn trăng
Có một sớm mai lòng chợt rưng rưng
Những câu hát gọi mùa xuân về lại
Gọi những nồng nàn ngọt ngào hoa trái
Những mộng mơ, khao khát khôn nguôi
Có một sớm em thèn thẹn ngỏ lời
Ngỏ lời dòng sông, ngỏ lời biển cả
Ngỏ lời yêu thương, giận hờn, buồn nhớ
Những vòng tay dan díu thoáng giao mùa ...
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Tiếng rừng- Thơ Bùi Công Minh Ngoài kia, phố đã sang đôngKhi ngồi ở sông Hàn -Thơ Hà Nguyên DũngXé bão – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoThơ Nguyễn Hoàng SaĐÀ NẴNG - Điểm sáng trên bản đồ du lịch Đông Nam Á - Trần Trung SángThương lắm Hòa Vang - Vạn LộcBên cạnh con nước - Truyện ngắn Đặng Ngọc Việt AnhNgày trở về - Thơ Nguyễn Văn TámTriều khát - Thơ Thảo Nguyên