Anh không giận em đâu – Thơ Nguyễn Thanh Kim
02.12.2017
Cơn mưa đá, em nhận thấy đầu tiên
cơn mưa chừng ngắn ngủi
mưa nhức bỏng mái nhà
ám ảnh suốt cuộc đời chúng mình
Lá thư anh nhận được nhỏ bé mong manh
ướt đầm cánh chim phập phồng khe khẽ
em khước từ một tình yêu mạnh mẽ
lòng tin cậy gửi trao
anh vô tình đâu biết em nhớ lại những ngày quá khứ
kỷ niệm thời học trò nhí nhảnh hồn nhiên
Sự thuần khiết trong lành anh nhận nơi em
thoáng qua ngắn ngủi
em lạnh lùng cho tình ta nhức gọi
và đào sâu hố thẳm cách ngăn
Cơn mưa đá em gặp ngày nào
anh đâu nỡ quên
với mảnh thư rối bời nét chữ
mưa xa như lòng nhớ
anh không giận em đâu
nhưng héo rầu gan ruột...
N.T.K
Có thể bạn quan tâm
Mẹ – Thơ Tất ThắngCậu bé của MưaMê hội Bài chòi - Lê Anh DũngTương tư và tình yêu – Thơ Anh TuấnHai cô gái - Truyện ngắn của Trần Thu HằngKhông đề – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoChiêm bao đất - Truyện ngắn Lê Quang TrạngBâng khuâng phố cổ - Thơ của Mai Hữu PhướcThương lắm Hòa Vang - Vạn LộcBất chợt ... mùa đông - Ngô Liên Hương