Lần đầu tôi ra Hà Nội
Lòng nôn nao trước cảnh vật Ba Đình
Trời thu xanh đất thu xanh
Lăng Bác giữa một vùng biêng biếc
Khoảng lặng vô tư, bình yên mặt đất
Hàng tre đứng thẳng, nắng hồng lên
Cánh hoa lài còn giọt sương long lanh
Quả bưởi vàng sau những ngày nắng hạ
Nơi Bác nằm thời gian như ngưng lại
Nghĩ về Người tôi đứng lặng phút giây
Biết nỗi đời còn vần vũ gió mây…
Muốn thầm nói về điều chi với Bác
Sáng nay một ngày thu nắng đẹp
Trời Thủ đô – vầng trán Ba Đình
Ước chi tôi được làm cánh chim
Về đậu bên hàng tre lăng Bác.
N.C.T.
|