Ngồi cùng bầy chim trên bán đảo Sơn Trà

15.11.2021
Nguyễn Nho Khiêm

Ngồi cùng bầy chim trên bán đảo Sơn Trà

Ở Đà Nẵng có hòn đảo dính liền

vào thành phố

phố núi có tên: bán đảo Sơn Trà

rừng Sơn Trà nguyên sinh

núi Sơn Trà gió mặn

dáng phố, dáng rừng bóng nước lồng nhau.

 

Buổi sáng, buổi chiều nắng nhuộm gió ngâu

tôi lên Sơn Trà đi cùng bóng lá

hoa ngút ngàn hương, nồng nàn gió

chim trăm loài  ríu rít nhánh cành xanh.

 

Sáng nay ngồi bên đường gặp đôi chim Oanh

em từ Siberia trú đông về đây hong nắng

 gặp bầy chim hoét  từ quê hương Nhật Bản

 về tắm suối rộn ràng, giũ cánh hóng gió lên.

 

Rồi gặp Chích - chòe, Chiền - chiện,

Vành - khuyên

như gặp bạn quen dưới bầu trời mây trắng

lại tụ về Sả - đầu - đen, Hoạ - mi, Trau - trảu

anh Khướu rùm beng, em Khách gọi mời...

Phía cuối sông chim Hải Âu sải cánh

chớp bể mưa nguồn nơi ấy Tiên Sa

những đàn chim bay không biên giới

cảm nhận mùa trong trong máu nóng

làn da.

 

Những ngày nhớ em tôi về nằm với Sơn Trà

nghe mùa đi qua trong tiếng chim xuyên

kẽ lá

tiếng chim quen, tiếng chim lạ

một bầu trời chung.

 

Mùa đông, trên không trung

bầy chim di trú

tôi ngược về tình yêu em

 trú một vòng tay.

 

Mùa nối mùa những đàn chim bay

tôi nối chân trời bay trong tưởng tượng

ngồi với em bên mép biển Sơn Trà gió chướng

tôi quay về nguyên quán mộng thiên đi.

N.N.K